MÙA XUÂN THẬT hay GIẢ?
Thấy có một số người “khoái” ca khúc MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN của Văn Cao. Nên biết rằng bài đó có ý nói về sự cố 1975, vì đó là Mùa Xuân đầu tiên của CS sau khi họ “giải phóng” miền Nam. Xí!
Bài Mùa Xuân Đầu Tiên (bài xưa) của Tuấn Khanh được viết từ năm 1966, mười năm trước khi xảy ra sự cố 1975. Còn bài Mùa Xuân Đầu Tiên (bài mới) được Văn Cao viết vào dịp Xuân Bính Thìn – 1976, dù ông đã tuyên bố gác bút 20 năm, liên quan vụ Nhân Văn Giai Phẩm.
Thế đấy! Đây mới thực sự là Mùa Xuân Đầu Tiên của những ai yêu quý chính nghĩa:
+ Bài hát: http://www.dongnhacxua.com/mua-xuan-dau-tien (Hoàng Oanh)
+ Bài hát: https://www.facebook.com/amnhac.org/videos/1819945518293856/ (Như Quỳnh và Thế Sơn)
+ Bài cảm nhận: https://tramthienthu.blogspot.com/2018/01/mua-xuan-au-tien.html?spref=fb&fbclid=IwAR38dj_lyHD1SMFm-V3PoO6tvElFpWHXz-aC-RhEzvkjs7Vmu7V1fp9ehaY
ĐUỔI ĐÓ ĐÓN ĐÂY
Đuổi Chó đi cho nó hết sủa bậy
Món thịt cầy cũng xuống giá mà thôi
Đưa Heo về vỗ béo rồi đợi đấy
Món lợn quay cứ rỉ rả ăn chơi
VIỄN ĐÔNG
Nhận xét góp ý