Khí Hùm Thiêng
“Nay con xin chịu mọi đau đớn phần xác này
để đền tội con và đền tội cho bọn đàn em du đãng của con.”
(Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh)
Đã một thuở ta vẫy vùng bốn bể
Nghe tiếng gầm cả muôn thú lặng yên
Ta giương oai không phải tỏ uy quyền
Nhưng thể hiện công bằng theo Sự Thật.
Ta muốn sống một cuộc đời chân chất
Góp sức hèn cùng xây dựng giang sơn
Lũ ghét ăn lòng ganh tị căm hờn
Ta sa lưới, bọn ham danh lãnh thưởng.
Khí ngạo nghễ đòn roi không chuyển hướng
Mặc dầu sôi lửa bỏng quyết chẳng lay
Dù xích xiềng trói chặt cả chân tay
Sao nhốt được khí hùm thiêng bất diệt.
Mạng sống ta chẳng có gì hối tiếc
Xin hiến dâng Đấng giết được linh hồn
Đấng yêu thương sáng tạo cả càn khôn
Ta tôn kính suốt một đời thờ phụng.
Tiếng ta thét vang lừng đầy uy dũng
Chẳng lẽ nào run sợ tiếng sói tru
Lòng bao dung tha thứ mọi hận thù
Tâm khẳng khái vững tin vào Tuyệt Đối.
Ta tuyên tín chứ không hề từ chối
Là Ki-tô – Đây danh thánh kiêu hùng
Ha! Ha! Ha! Đây dòng máu kiên trung
Xin tưới thắm nhuộm hồng ân Đất Việt.
Mừng kính Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh
Tướng cướp (1827 – 1859), quê làng Tân Triều, Biên Hòa.
Bị án xử trảm ngày 28.05.1859 tại Chí Hòa
Song Lam
Nhận xét góp ý