SỨ MẠNG LOAN TIN VUI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên.
Các Thiên Thần Hộ Thủ. Mt 18, 1 – 5.10
“Con thân lậy Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thủa mớí sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Đức Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con được thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cầu cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng”
Được Thiên Chúa tạo dựng dứt khoát một lần, không cần phải tiến đến sự hoàn thiện như con người, các thiên thần được thông phần vào sự sống thần linh, thiêng liêng và bất tử, ngày đêm diện kiến tôn nhan Thiên Chúa và chuyển cầu phúc lành trời cao cho con người. Các ngài như là những trung gian của Thiên Chúa, nối đất với trời. Các ngài thi hành nhiệm vui loan tin vui, cụ thể nhất trong biến cố Chúa Giáng sinh “này ta báo cho các người một tin mừng trọng đại, hôm nay Đấng Cứu Thế đã ra đời”.
Vì là thiêng liêng, nên ta không thể thấy các ngài. Nhưng chắc chắn, mỗi vị được Thiên Chúa ủy thác cho sứ vụ chăm sóc từng người. Tuy vậy, để được các ngài bảo vệ, ban phúc lành niềm vui trời cao, đòi hỏi ta phải có tinh thần trẻ thơ, khiêm tốn, đơn sơ, hiền hòa, vị tha, dễ thương dễ mến.
Cảm tạ Chúa đã ban cho mỗi người một vị thiên thần, xin cho ta luôn tin tưởng tín tác vào Chúa qua các thiên thần, và cảm nhận được niềm vui, vì có thiên thần Chúa đồng hành sánh bước trên đường lữ hành về quê trời. Amen.
Nhận xét góp ý