CAO THƯỢNG
[Niệm khúc Lc 6:27-38 ≈ Mt 5:38-48; Mt 7:1-2]
Chúa dạy phải yêu thương vô vị lợi
Phải tha thứ vô điều kiện với nhau
Chẳng xét đoán dù đó là người nào
Vì Thiên Chúa đã giao hòa tất cả (1)
Chúa Giêsu bị treo trên Thập Giá
Vẫn xin Cha tha những kẻ giết Ngài
Bênh vực họ chẳng biết nên làm sai (2)
Ôi, bao la lòng nhân từ đại lượng!
Yêu tới cùng, Tình Chúa thật cao thượng
Chính nhờ Ngài, vạn vật được tạo nên
Chúng ta được hiện hữu trên trần gian (3)
Không ai được làm tổn thương người khác (4)
Chẳng hơn ai, chẳng có gì đặc biệt
Nếu chỉ quý thân nhân, mến bạn bè
Nhưng cao thượng nếu yêu cả kẻ thù
Vẫn ân cần, vẫn rộng lòng giúp đỡ
Yêu kẻ thù là điều không hề dễ
Nghĩa là khó, nhưng vẫn có thể làm
Cứ nhớ rằng mình chỉ là tội nhân
Vậy mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương, tha thứ
Ngài sẵn sàng quên ngay chuyện quá khứ
Tội tày trời mà Ngài vẫn bỏ qua
Ai tha thứ thì được Ngài thứ tha
Tha mức nào sẽ được đáp lại vậy
Biết thứ tha là sống luật nhân ái
Biết thứ tha là chấp nhận chịu thua
Chấp nhận thua không là hèn hạ chi
Chẳng lép vế nhưng mà là cao thượng
TRẦM THIÊN THU
(1) 2 Cr 5:19 – “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa”.
(2) Lc 23:34 – “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
(3) 1 Cr 8:6 – “Đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta; và cũng chỉ có một Chúa là Đức Giêsu Kitô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành, và nhờ Người mà chúng ta được hiện hữu”.
(4) 1 Cr 8:12 – “Phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Kitô!”.
Nhận xét góp ý