BÍ ẨN HITLER
TRẦM THIÊN THU (trích dịch từ Brightside)
Adolf Hitler (1889-1945) là một kẻ độc tài “khét tiếng”, người Đức, rất độc ác với con người, đặc biệt là người Do Thái. Ông lãnh đạo đảng Phát-xít (nazi), chúng ta thường nói là “độc tài như Phát-xít Đức”. Con người có cái mạnh thì cũng có cái yếu, có cái khôn và có cái ngu. Gã độc tài Hitler cũng không thoát khỏi quy luật đó. Đây là ba bí ẩn của ông ta:
1. YÊU CÔ NÀNG DO THÁI
Điều này nghe có vẻ điên rồ, thế nhưng Hitler đã yêu một cô gái Do Thái khi còn đi học, đó là cô Stephanie Isak, chính cô cũng không thể xác định mình có thích Hitler hay không. Hồi đó Hitler rất nhút nhát và không dám tỏ tình, nhưng ông có cách tưởng tượng kỳ quặc về cô nàng. Có lẽ chính vì vậy mà Hitler căm thù người Do Thái.
2. MUỐN TRỞ THÀNH LINH MỤC
Lúc 4 tuổi, Hitler bị té vào hồ nước khi đang mùa đông, một linh mục đã cứu ông. Sự kiện này ảnh hưởng ông nhiều đến nỗi ông ao ước trở thành linh mục như vị linh mục tốt bụng kia. Thế nhưng khi trưởng thành, ông cảm thấy mình muốn trở thành Thiên Chúa thay vì phục vụ Thiên Chúa.
3. LÀ NGƯỜI ĂN CHAY TRƯỜNG
Hitler độc tài với con người nhưng lại rất yêu quý động vật nên ông phản đối việc thử nghiệm trên động vật. Nhiều lần ông đề cập việc ăn chay của mình trong nhật ký, thậm chí ông còn có ý định giới thiệu việc ăn chay như một ý thức hệ chính thức sau chiến tranh. Khi trò chuyện với Goebbels, ông đã cho biết ý định đó.
Nhận xét góp ý