CÃI NHAU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần VII Thường Niên. Mc 9, 30 – 37.
Sống với nhau không thể tránh khỏi những cuộc va chạm cãi vã, đôi co. Chỉ có trên thiên đàng mới không còn đau khổ, tranh giành cãi vã lẫn nhau. Các tông đồ họ cũng là những con người bình thường, đầy những tham sân si, nên họ không thể tránh được những xích mích, tranh giành quyền lực, chỗ cao chỗ thấp. Chắc hẳn Chúa Giêsu rất lấy làm buồn vì chuyện này. Lúc về nhà, Ngài hỏi các ông, dọc đường các ông đã tranh cãi nhau về chuyện gì vậy. Hỏi vậy thôi chứ Chúa biết các ông cãi nhau về điều gì rồi, nên Ngài liền nói với họ “Ai muốn làm đầu, thì hãy làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”.
Chuyện muôn thuở của con người được quy về chữ “tham”. Vì tham quyền lực, chức tước, địa vị, danh vọng, tiếng tăm, mà xảy ra cãi cọ tranh giành, đấu đá lẫn nhau, ngay cả trong gia đình, xã hội, và cả trong giáo xứ.
Xin Chúa giúp để ta ý thức rằng, quyền hành Chúa ban cho mỗi người là nhằm để phục vụ người khác, chứ không phải để vênh vang, khoe khoang với đời. Amen
Nhận xét góp ý