CÚI XIN CHÚA SÁNG SOI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần VI Phục Sinh. Ga 16,12-15
Mặc dù ở với Chúa Giêsu ba năm trời, nhưng không phải các tông đồ đã hiểu hết mọi điều Ngài nói với các ông. Lòng họ còn đầy những tham vọng, u ám thế trần. Cần có một thầy, hướng dẫn các ông, đó chính là vai trò của Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần làm cho các tông đồ can đảm, soi trí mở lòng để các ông hiểu những điều Chúa Giêsu dạy dỗ, phân biệt đúng sai, sống và làm chứng cho sự thật. Quả thực là như thế, sau biến cố Ngũ Tuần, các tông đồ được “thay da đổi thịt”, khôn ngoan, can đảm lạ thường, sẵn sàng sống và chết cho chân lý.
Đó cũng là lý do, Giáo hội dạy con cái mình, khởi đầu mỗi công việc hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, soi sáng mở lòng, để “biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa”.
Mỗi khi khởi đầu ngày mới, hay bắt tay vào công việc gì, xin cho ta luôn nhớ và cầu xin với Chúa Thánh Thần, soi sáng hướng dẫn. Amen.
Nhận xét góp ý