THỪA HƯỞNG LỜI CHÚC PHÚC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh. Ga 13, 16-20
Sau khi rửa chân cho các tông đồ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!”. Như thế, cuộc đời mỗi người chỉ thật sự hạnh phúc khi thực hành điều Chúa dạy, làm như Chúa đã làm, tự hủy ra không, rửa chân phục vụ tất cả mỏi người, người tốt cũng như kẻ xấu, người quý mến cũng như kẻ không ưa, thậm chí là kẻ thù cũng không được loại trừ ra khỏi cung cách phục vụ của chúng ta.
Sở dĩ lâu nay ta chưa hạnh phúc, hay ta phục vụ dấn thân mà lòng vẫn còn đầy bất an, ích kỷ, giận hờn, bởi vì ta chưa có cung cách của Chúa, chưa nhìn Chúa nơi người anh em.
Xin cho mọi người biết quảng đại dấn thân, tự hủy ra không vì tha nhân vì tình yêu Chúa, để thực sự là người thửa hưởng phúc lành của Chúa. Amen
Nhận xét góp ý