CUỐI THÁNG TƯ
Ba Mươi – ngày cuối tháng Tư
Nắng hè oi ả như là lửa thiêu
Dáng đời lặng bước liêu xiêu
Nghe lòng tĩnh – động giữa chiều tháng Tư
Băn khoăn, trăn trở, ưu tư
Giao mùa trời đất, dật dờ ước mong
Vô thường sắc sắc không không
Mà sao gian khổ vẫn thòng vào thân
Giải hoài bài toán nhớ – quên
Phóng đi phóng lại nỗi niềm còn đây
Tháng Tư nắng lửa đốt ngày
Vẫn không cháy hết đắng cay cuộc đời
Vững tin Chúa sống lại rồi
Mà sao đời vẫn buồn lơi, sầu đầy
Việt Nam khổ quá, thưa Ngài
Xin thương xóa nỗi lạc loài tín nhân
TRẦM THIÊN THU
Mùa Phục Sinh – 2018
Nhận xét góp ý