Loại nước mắt nào cũng mặn Chẳng có vị ngọt bao giờ Nước mắt vui thì mặn ít Nước mắt buồn mặn tái tê Tháng Tám chợt buồn hiu hắt Cõi lòng quay quắt ngày đêm Những cánh cửa vẫn khép chặt Hòa bình sao lại giới nghiêm? Tháng Tám sắc màu xám xịt
|
||||
Loại nước mắt nào cũng mặn Chẳng có vị ngọt bao giờ Nước mắt vui thì mặn ít Nước mắt buồn mặn tái tê Tháng Tám chợt buồn hiu hắt Cõi lòng quay quắt ngày đêm Những cánh cửa vẫn khép chặt Hòa bình sao lại giới nghiêm? Tháng Tám sắc màu xám xịt Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần XVII Thường Niên. Mt 13, 54- 58 Những người đồng hương với Chúa Giêsu, ngỡ ngàng, thán phục, trước những lời giảng dạy đầy khôn ngoan thông thái của Chúa. Nhưng vì những thành kiến, ích kỷ hẹp hòi tự mãn, cho rằng mình quá biết lai [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần XVII Thường Niên. Mt 13, 54- 58 Khi bước vào tuổi cao niên, người già dễ mắc vào một căn bệnh “yên trí”. Nghĩa là đã thấy về một vật hoặc ai đó, nó thế nào thì mãi là là như thế, không thể thay đổi được [...] PM. Cao Huy Hoàng 27-7-2021 Hai năm covid, biết bao người lầm than khổ cực. Nhưng dòng lịch sử cứu độ đã dạy chúng ta rằng: chính trong buổi lầm than khổ cực con người mới thấy mình cần Thiên Chúa nhất. Đọc lại dòng lịch sử đời mình, con người mới khám phá ra [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=KjURuyFaQ9I 30/7 THỨ SÁU TUẦN 17 TN Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58. CÁI TẦM THƯỜNG LÀM NÊN ĐIỀU VĨ ĐẠI “Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư?” [Niệm ý Mt 14:1-12 ≈ Mc 6:14-29] Có quyền cao, chức trọng Nhưng hèn hạ, nhỏ nhen Không ích dân, lợi nước Chỉ khoác lác, tham lam Được ăn trên, ngồi trước Sống vinh thân, phì da Không lo chuyện đất nước Quen gái gú, rượu chè Có đầu, không có não Lm.Jos Tạ Duy Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=HQ8ku4qQaYw Chúa Nhật 18 Năm B Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ [...] Trời mưa rả rích như ngâu Có phải trời sầu thương khóc nhân gian? Lệ sầu không thể gọi tên Mặc dù buồn lắm, buồn hơn bao giờ Trời mưa như mắt lệ sa Thương kẻ không nhà, biết trú nơi đâu? Ngỡ như vọng cổ thương sầu Dù mưa không giống đàn bầu ngân [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý