KẺO BỊ LỪA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần 34 Thường Niên. Lc 21, 5-11
Biến cố I2K năm 2000, cứ nghĩ rằng “tận thế đến nơi rồi. Nhiều người đổ xô đi mua nến xin làm phép, tích trữ lương thực, đề phòng “tối ba ngày, ba đêm” để thức ăn khỏi chết đói. Đó đây vẫn có những kẻ đưa tin đồn, đoán già đoán non về ngày cuối cùng. Cũng không ít người lo lắng băn khoăn sợ hãi…
“Hãy cẩn thận, kẻo bị lừa”, đó là điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở các tông đồ và mỗi kitô hữu hôm nay. Dẫu cho vạn vật rồi cũng qua đi, nhưng khi nào ngày tận cùng, Chúa đến phán xét kẻ sống và kẻ chết, chẳng ai biết được.
Điều quan trọng vẫn là cần khôn ngoan, tỉnh táo, chuẩn bị sẵn sàng, bình tĩnh trước mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống. Cần tin tưởng tín thác vào Chúa, đừng bao giờ nghe theo lời xúi giục ranh ma, quỷ quyệt của ác thần. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin Chúa giúp ta luôn giữ vững được đức tin và sống đep lòng Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý