THEO CON ĐƯỜNG CHÚA GIÊ-SU ĐÃ ĐI
PM. Cao Huy Hoàng
Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14, 33)
Theo Chúa Giê-su là chấp nhận bước theo con đường Người đã đi. Không bước theo con đường của Người đã đi, thì việc theo Người chỉ là một danh xưng kiểu phong trào nhất thời, và cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho chúng ta. Chúa Giê-su muốn chúng ta tin vào Người và bước theo con đường Người, không vì tìm kiếm thêm vinh quang gì cho Người, không để được thêm điều gì cho Người nữa, nhưng chỉ vỉ để chúng ta được cho chúng ta được phần bình an hạnh phúc đời này và sự sống vĩnh cửu mai sau.
Con đường của Chúa Giê-su là con đường khiêm nhượng, khó nghèo, từ bỏ, vâng phục và nhất là con đường tự hủy, tự hiến, tất cả vì yêu. Tình yêu, lòng thương xót, ước muốn cứu rỗi con người là động lực thành toàn hoàn hảo một lẽ sống, một con đường, một chân lý. Có khiêm nhượng mới dám cúi mình xuống và hôn lên những thương tích của cuộc đời. Có khó nghèo mới đặt được lòng tín thác vào Đấng giàu có tình thương, quyền phép khôn lường. Có từ bỏ mọi của cải đời này hay hư nát chóng vánh mới dám hướng lòng về những thực tại vĩnh cửu trường tồn. Có vâng phục thánh ý Thiên Chúa mới ngộ ra điều chính trực công minh. Có tự hủy mình đi mới dám tự hiến mình vì hạnh phúc của mọi người.
Đây không hề là một lý thuyết suông, càng không phải một ảo tưởng, nhưng đây chính là chân lý. Ước gì ai đã chân thành đi theo con đường Chúa Giê-su sẽ kể cho mọi người nghe những cảm nghiệm quý giá về niềm hạnh phúc vô giá này. Và ước gì mỗi Ki-tô hữu sống xứng đáng là môn đệ của Chúa.
Lạy Chúa, Chúa Giê-su đã mở ra con đường sự sống. Xin cho chúng con can đảm bước theo Người. Amen.
Nhận xét góp ý