HÃY MỞ RA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần V Thường Niên. Mc 7, 31 – 37
Chúa Giêsu đã chữa lành cho một anh thanh niên vừa câm, vừa điếc. Quả thật là niềm vui quá lớn lao, từ nay anh có thể nói để mọi người hiểu, nghe được tiếng của mọi người, và muôn vàn âm thanh kỳ diệu trong vũ trụ, dùng chính miệng lưỡi mình để ca tụng Thiên Chúa.
Không có nỗi khổ nào cho bằng nhìn, thấy mà không nói được, người khác nói mà mình chẳng nghe chẳng hiểu gì. Ta không bị câm điếc thể lý, nhưng đôi khi lại bị câm điếc về mặt tâm hồn, khi ta không dám nói lên sự thật, mở miệng ca tụng Thiên Chúa, nói những lời hay ý đẹp, và không nghe được tiếng kêu cầu của tha nhân.
Xin Chúa mở rộng cõi lòng mỗi người, để từng phút giây ta sống là một cử chỉ thân thiện, yêu thương chân thành, biết ca tụng Thiên Chúa và cảm thông với mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý