Đức Tin Cùng Ơn Cứu Độ
Lâu lắm đấy từ thời còn trái cấm
Chuyện ngàn xưa nghe thấm đến hôm nay
Chuyện tháp Babel, chuyện Nô-ê truyền lại
Con tàu đức tin lướt sóng đến hôm này
Tình yêu thương, những thánh ý được tỏ bày
Râu đã dài và đầu thêm tóc bạc
Áp-ra-ham đức tin đừng lung lạc
Dòng dõi ngươi như cát biển sao trời
Nhưng năm trường đi sang miền Ai Cập
Hay Ba-by-lon đoạ đầy hồn thương nhớ Si-on
Ai gẩy cung đàn thay lòng khóc nỉ non
Những hoài vọng thành Giêrusalem tái lập
Vượt biển đỏ, thêm những năm dài trong sa mạc
Nhận giới răn ở vùng núi Si-nai
Đập bỏ bò vàng đi, nhận biết Chúa là ai
Và Môi-sê đứng bên này nhìn Ca-na-an đất hứa
Thời ngôn sứ, tiên tri rồi thời thủ lãnh
Thời lập vua cung điện với giao tranh
Thời đô hộ của kiêu hùng La Mã
Nhưng tiếng kêu trong hoang địa đã vang rền
Lời trừ quỷ, Lời Tin Mừng cứu độ
Từ truyền tin, máng cỏ, thập tự cao
Từ tảng sáng đá mộ hang đã mở
Đấng Phục sinh trối dậy đáng tự hào
Ngài về trời, đàn chiên còn tiếp nối
Hội Thánh này, Lời hứa vững bên luôn
Có Thánh Thần vẫn hằng luôn hướng dẫn
Biển trần gian những đợt sóng dập dồn
Vậy thế mà Sa-tan luôn quấy phá
Rộ tin đồn sứ điệp của trời cao
Kẻ quỷ nhập co giựt phát biểu thều thào
Hoặc la hét coi mình là tiên tri, thiên sứ
Khi trần gian còn nhiều thiên tai, sự dữ
Có những người đạo đức cuồng đến ảo tưởng thần kinh
Xưng mình được Chúa chọn để cứu độ hành tinh
Tuyên truyền tận thế … nhưng sợ không dám gần Thánh Thể
Ôi tận thế khi nào không hề ai biết trước
Chẳng phải vì đe doạ mới sám hối canh tân
Nhưng vì lòng mến yêu xin cho con mãi chuyên cần
Lần hạt Mân Côi và thông phần vào thánn lễ.
Lm. Dân Chài
Nhận xét góp ý