CHUỖI MÂN CÔI CỦA MẸ
M. SAO KHUÊ
chuỗi mân côi là lời ru của Mẹ
ấm cả địa cầu khe khẽ niềm thương
chuỗi mân côi là vòng tay của Mẹ
ôm hết địa cầu dâu bể sầu vương
chuỗi mân côi là nỗi lòng của Mẹ
bao la biển trời khôn kể, khôn nguôi
chuỗi mân côi là tình yêu của Mẹ
mặc lấy tương tư, thương lấy con người…
….
ôi chuỗi mân côi, tuyệt vời huyền nhiệm
có sức thần làm tan biến bi thương
khi đau thương nên lẽ thường trong chinh chiến
có ai yêu mà chẳng chịu đoạn trường
ôi chuỗi mân côi, như vườn hoa kín
ngậm bồ hòn thinh nín, lặng tân toan
gai mơn man, đắng đau chiều loang tím
vết đòng yêu nên kỷ niệm huy hoàng
chuỗi mân côi bẽ bàng thành vinh dự
nỗi chết nào viết tình sử xót thương
hy vọng hồng cho đoàn người lữ thứ
trời mở ra rực rỡ ánh thiên đường
M. Sao Khuê, 2-10-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
Nhận xét góp ý