LÃNG DU CÙNG THẬP GIÁ
M. SAO KHUÊ
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.
tay con buông thon thả
không nắm chi, cả một giọt thời gian
càng không vương víu chút phú quý cao sang
chẳng lem lấm phấn bụi vàng lóng lánh
chúa muốn con níu nguồn vui đức hạnh
nắm người an nhiên, trí thảnh, lòng thơi
có đau thương, có tan nát, có lệ rơi
nhưng là có cõi đời đời diễm phúc
chúa muốn con bình an trong mọi lúc
bởi linh hồn đương ngập lụt thánh linh
chẳng có ai kia ghét bỏ chính mình
nhưng yêu nên cung tiến cho mối tình vĩnh cửu
chúa muốn con bước lên đồi hằng hữu
bằng tế sinh châu bửu huyết trung trinh
một tiến dâng thanh khiết đến huyền linh
tuy bé nhỏ mà phục sinh vĩ đại
xin cho con giữ lòng son luôn mãi
với nỗi đau, niềm tê tái thiên thu
bởi không thể là một Đức Giê-su
nếu không bước lãng du cùng thập giá…
M. Sao Khuê, 10-9-2015
Nhận xét góp ý