VỀ BÊN MẸ
Giữa bận rộn lo toan…
Con quên ngày quên tháng
Không biết mùa thu qua
Không biết mùa đông tới
Tháng năm nay về rồi
Đường thôn,chân bước vội
Ngân nga trong trời chiều
Ru nhạc chuông chơi vơi
Tháng hoa dâng kính Mẹ
Thánh đường đông nghịt người
Rồi nào nến,nào hoa
Tung tăng theo nhịp bước
Mắt huyền theo lời ca
Kính mừng Ma ri a
Con ngồi trong câm lặng
Thả hồn vào suy tư
Mẹ nhìn con từ ái
Mỉm cười,con đấy ư
Hai mắt con đẫm lệ
Giữa nhạc sóng lung liêng
Mẹ ơi con yếu đuối
Xin Mẹ rủ lòng thương
Tháng 5-2015
Thái Bá
Nhận xét góp ý