KIẾP NGƯỜI
Trần gian ơi một kiếp người tang tóc
Ai gượng cười ai than khóc ngày mai
Đêm đèn chong hiu hắt tiếng thở dài
Bên cung lòng khúc khoan thai lịm tắt
Một kiếp người sầu thương cao chất ngất
Tranh đua nhau mớ vật chất hảo huyền
Mặt trời về trên gác núi treo nghiêng
Còn lại gì chút bình yên thoi thóp
Dạo một vòng quanh kiếp người tan hợp
Chuyện tử sinh như tia chớp chiều thu
Ai còn nhớ tiếng ví dầu mẹ ru
Để thấy rằng đời ta còn mắc nợ
Nhớ nhé anh kiếp trần gian tạm bợ
Có ưu phiền có tan vỡ đau thương
Lẽ tự nhiên trên trần thế vô thường
Bên sóng vỗ tựa vai nhau mà sống
Phía chân trời chút men say hi vọng
Tình thủy chung ta trân trọng giữ gìn
Dẫu bên đời Chúa có mãi lặng thinh
Anh đừng nghĩ Chúa bỏ mình anh nhé!
Kiếp làm người xin qua mau lặng lẽ
… … …
Sao Mai (Quảng Ngãi), 04-01-2014
Nhận xét góp ý