ĐƯỜNG VỀ BÌNH AN
Mây dịu dàng rợp Cỏ Cây dưới bóng
Gió đưa Hương thanh khiết trong Nắng Mai
Cho Sương Đêm thấm trọn cả hình hài
Quyến Hồn Thơ dệt bài ca hùng tráng.
Thơ bay lên tắm mình trong Ánh Sáng
Nhìn trần gian rạp dưới bóng Cỏ Cây
Đường bình an vui hiệp nhất tròn đầy
Phút giao duyên theo Mây về muôn thuở.
Thơ tung lên muôn bài ca òa vỡ
Vàng hương kinh xao động khắp đất trời
Ngợp núi cao đầy ắp cả biển khơi
Thơ chạm đến chốn đời đời huyền nhiệm.
Thân Cỏ Cây hân hoan ngây ngất lịm
Trong tình yêu tuyệt mỹ Đấng Yêu Thương
Bừng sáng lên những cay đắng đoạn trường
Rực Cỏ Cây ánh lên màu lam ngọc.
Mây phủ bóng và Sương Thanh bao bọc
Vượt huyền không Đêm chẳng thể chạm vào
Nguồn Thượng Trí sủng lộc Đấng Tối Cao
Bừng Ánh Sáng Bóng Đêm đành lui bước.
Giờ linh thiêng không gì ngăn cách được
Thân Cỏ Cây lóng lánh quyện Hồn Thơ
Đường trần gian mừng trọn vẹn ước mơ
Niềm hạnh phúc bình an trong Viên Mãn.
Song Lam 15/11/2014
Nhận xét góp ý