NGƯỜI NHÀ CỦA CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH
Thứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên, Mt 12, 46 – 50
Lần nọ, thánh Martin thànhTours, nhìn thấy một người không miếng vải che thân, ngài chẳng có gì trong mình để giúp người khốn khổ ấy. Nhìn tới, nhìn lui, chỉ có mỗi chiếc áo choàng đang mặc trên mình là quý giá nhất. Thánh nhân liền tuốt gươm, cắt nửa tấm áo ấy và khoác lên thân gầy còm của người hành khất. Đêm hôm ấy, Martino nhìn thấy Chúa Giêsu mỉm cười, mặc nửa tấm áo choàng mà ngài trao cho người ăn mày.
Mẹ Maria và biết bao nhiêu vị thánh đã trở thành mẹ, bạn, anh chị em của Chúa, không phải các ngài tài cán, làm những việc lẫy lừng, nhưng đơn giản chỉ vì họ đã nỗ lực sống Lời Chúa.
Xin Chúa giúp ta mỗi ngày sống tốt hơn nữa, thực thi điều Chúa muốn như Mẹ Maria và các thánh để trở thành người nhà của Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý