MÙ LÒA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXXIII Thường Niên. Lc 18, 35 – 43
Người ta nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thân xác khỏe mạnh, con mắt kém, hay mù lòa, quả là đau khổ biết bao. Con mắt thể lý mù lòa đau khổ không bằng mù lòa con mắt tinh thần. Có lẽ đây là điều mà thánh sử Luca muốn nói với chúng ta.
Không thiếu những người mắt sáng, nhưng lại mù quáng, vì lòng tự mãn kiêu căng, hóng hách, không nhận ra tình thương của Chúa. Vì mù lòa, nên không nhận ra, mình và tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa, nên đã xúc phạm, hạ giá, đánh đập, phá thai, giết người, coi thường tính dục, nghiện ngập, hút chích, hủy hoại sự sống….
Xin cho ta được may mắn như anh mù thành Giêricô, để Chúa mở mắt tâm hồn, giúp ta biết chọn điều thiện, tránh điều ác, sống đúng lương tâm chân thật, ngay lành. Amen.
Nhận xét góp ý