HÔN LỄ
HỒ GIANG A
nâng niu búp chữ, hoa thơ
chắt chiu thanh ý xe tơ duyên trời
chờ mai trong tiệc muôn đời
hát vang ca khúc phổ Lời thơ yêu
trầm trầm thầm lặng huyền siêu
phận người tôi tớ chịu nhiều đắng cay
bằng lòng làm hạt bụi bay
bay trong quỹ đạo tình Ngài, Giê-su
cung lòng khoan nhặt khiêm nhu
con chiên hiền hậu, nhân từ vô biên
cúi mình nhận gánh oan khiên
gánh vào thiên quốc, xa miền trầm luân
vút lên nốt bổng từng bừng
đỉnh cao thập tự sáng trưng trên đồi
kìa xem búp chữ nở rồi
thành hoa yêu ngát hương trời tế sinh
bài ca chúc tụng tôn vinh
bài ca cứu chuộc vì tình xót thương
khối tình si, rất khiêm nhường
dẫn con vào cõi thiên đường vinh quang
một chiều hôn lễ cao sang
cho con mặc áo thân tàn Giê-su
áo hiền lành, áo khiêm nhu
áo cho đi trót vì yêu… một đời
ả giang hồ, 11-10-2014
Nhận xét góp ý