NGHE VÀ TUÂN GIỮ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Bảy, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 27 – 28
Ông bà ta vẫn thường ví những người “bất trị” tựa như “nước đổ đầu vịt”, nghe tai này cho qua tai nọ, không thấm, không dẫn đến thay đổi chính mình.
Trong đời sống đức tin cũng vậy, dù ngày nào ta cũng đọc kinh, đi lễ, thông thạo giáo lý, trong gia đình treo tượng cho người ta biết mình là người công giáo, nhưng không tuân giữ điều Chúa dạy, không đem những giá trị Tin mừng vào cuộc sống, thì cũng chỉ là “thùng rỗng kêu to”, chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Chỉ có những ai “nghe và tuân giữ lời Chúa” mới quả là người có phúc.
Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời, cho các tín hữu noi theo trong việc nghe và tuân giữ Lời Chúa. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta, trong Năm Thánh này, biết suy niệm và tuân giữ lời Chúa dạy, để xứng đáng trở thành người được Thiên Chúa chúc phúc. Amen
Nhận xét góp ý