NGHE và NGHĨ
TRẦM THIÊN THU
Người ngồi nghe ngóng sự đời
Miên man nghĩ ngợi phận người trần gian
Đêm ngày thao thức nỗi niềm
Không ngừng mơ ước bình an tháng ngày
Người ngồi nghe ngóng đời này
Cố phân định rõ chuyện này, chuyện kia
Ước mơ và lặng lẽ chờ
Mọi điều Thiên Chúa từ xưa định rồi
Người ngồi ngẫm nghĩ ngược xuôi
Mong trọn Ý Ngài suốt cuộc trần gian
Dẫu đời chẳng được êm đềm
Buồn riêng một chút, vẫn tin yêu Ngài
Người ngồi chợt khóc, chợt cười
Ăn năn sám hối tội đời nhân gian
Xin Ngài tha thứ, ban ơn
Giúp an tâm sống trọn phần đời riêng
Nhận xét góp ý