ĐÓA HỒNG TÍM
Thắp lên ngọn nến lung linh
Cho mùa Đông ấm áp tình yêu thương
Đóa hồng tím sắc chờ mong
Tín nhân hy vọng, ngóng trông Ngôi Lời
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Nhập thể làm người, cứu độ sinh linh
Đóa hồng tím sắc ân tình
Đêm ngày tỉnh thức, chân thành tín trung
Đai công chính thắt ngang lưng
Tín thành là giải buộc không lúc rời [*]
Vững lòng chờ Đấng Thiên Sai
Xin Ngài đến cứu loài người chúng con
Cuối năm đại dịch vẫn còn
Xin thương giải thoát khỏi cơn lụy phiền
Cho nhân loại được bình an
Vinh danh Thiên Chúa chí nhân muôn đời
TRẦM THIÊN THU
Sáng 01-12-2020
[*] Is 11:5 – “Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành.”
✠ Hỡi Trời Mây – https://youtu.be/XHCRRrGzuAI
Nhận xét góp ý