VẦN YÊU
Diệu kỳ chỉ một chữ Yêu
Với ba mẫu tự mà nhiều ý thâm
Chữ Yêu chan chứa từ nhân
Khởi từ Thiên Chúa hồng ân nhiệm mầu
Ba Ngôi một Chúa thương yêu
Hiệp thông, liên đới, sớm chiều tín trung
Khổ đau là chuyện đời thường
Yêu nhiều thì chẳng ngại ngùng khổ đau
Vì yêu mà phải tiêu điều
Chúa Giê-su chịu chết treo thập hình
Thánh Tâm chan chứa ân tình
Hằng ngày Thánh Thể hiển linh giữa đời
Gia tăng sức sống mọi người
Lữ hành vững bước tới Trời mai sau
Thật là kỳ diệu vần Yêu
Dù liêu xiêu vẫn yêu nhiều chẳng ngơi
TRẦM THIÊN THU
Lễ Chúa Ba Ngôi – 2020
Nhận xét góp ý