Chữ CỰC
[Niệm ý Mt 5:1-12 ≈ Lc 6:20-23]
Chẳng ai muốn khổ cực
Ai cũng muốn an nhàn
Khổ cực khiến bực tức
Chán thân phận phàm nhân
Nhưng nếu đời không khổ
Cứ ăn trắng mặc trơn
Chẳng sướng khi rảnh quá
Tội lỗi dễ phạm hơn
Đời cực là đời mệt
Đời mệt vì lo nhiều
Nhưng cực mà rất tốt
Là phúc đức mai sau
Chữ Cực vần chữ Đức
Ý nghĩa cũng chẳng sai
Như Chúa Giê-su dạy
Thập giá vác hằng ngày
Có Đức mới được Phúc
Muốn thưởng phải có công
Cái sau nhờ cái trước
Khổ luyện mới thành công
Có tám mối phúc thật
Là Hiến Chương Nước Trời
Thi hành các mối phúc
Có cực nhưng an vui
TRẦM THIÊN THU
Sea – Paul VI.jpg
Nhận xét góp ý