CHUYỆN THỜI SỰ VỚI CHÚA
mấy bữa, cuối ngày, ngồi tính sổ
chỉ mong con số lãi trồi lên
làm ăn, ai dại gì cầu bại
chẳng muốn chi thu cứ huề tiền
cả mấy tháng nay, chiều tối mặt
mỗi ngày người chết cứ tăng thêm
Pháp, Anh, Ý, Mỹ, Tây hoa mắt
khóc đếm người đi…chẳng đếm tiền
năm chín ngàn người kia đã chết
xếp nằm mỗi mét một người thôi
ắt là năm chín ki-lô mét
chỉ tưởng tượng thôi đủ rợn người
nhưng bấy nhiêu rồi chưa đã hết
triệu người khó thở đang cầm hơi
đếm tiền chẳng bao giờ là mệt
đếm xác người ươn muốn rụng rời…
lạy Chúa, lệ đời đang lả chả
con người như rạ, chết phơi sân
bạc tiền không cứu được ai cả
chỉ biết trông chờ Chúa chí nhân
xin Chúa đoái nhìn và cấp cứu
dám tin quyền phép Chúa vô ngần
với lòng thương xót và tha thứ
xin xóa tang thương, xóa lỗi lầm…
ả giang hồ, 04-04-2020
Nhận xét góp ý