HẠCH TỘI GIẢ HÌNH
[Thi hóa Is 1:10, 16-20]
Hỡi những kẻ lãnh đạo
Làm đầu thành Xơ-đôm
Hãy nghe lời Đức Chúa
Cảnh báo và khuyên răn
Hãy nghe lời Chúa truyền
Hỡi dân Gô-mô-ra
Hãy tẩy sạch tội ác
Cho khỏi chướng mắt Ta
Đừng làm điều ác nữa
Hãy tìm lẽ công bình
Hãy tập làm điều thiện
Phải xét xử công minh
Phải phạt người áp bức
Nâng đỡ cho cô nhi
Biện hộ cho quả phụ
Chớ bè phái bao che
Nếu chịu nghe giáo huấn
Sẽ lạc nghiệp, an cư
Nếu ngang tàng tạo phản
Sẽ khốn khổ sớm khuya
Tội có như son đỏ
Cũng thành tuyết trắng trong
Có như vải điều thẫm
Cũng hoá trắng như bông
TRẦM THIÊN THU
Đêm 05-03-2020
Nhận xét góp ý