CẢM PHỤC TRI ÂN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Một em nhỏ chỉ vì không chịu cải đạo, đã bị quân khủng bố giết chết. Đó đây trên thế giới, nhiều người vẫn bị chèn ép, khủng bố, đe dọa, tấn công chỉ vì mình là kitô hữu. Bị một con kiến cắn thôi, hay bọ cạp chích, cũng đau đớn lắm rồi, chứ nói chuyện đến khổ hình, tra tấn, nghiền nát thịt xương. Đọc lại tiểu sử của các thánh tử đạo Việt Nam, gợi lên trong ta lòng biết ơn, cảm mến tri ân, khâm phục, niềm tin mạnh mẽ của các ngài. Đó là ơn của Chúa dành tặng ban cho các ngài, có một sức mạnh can đảm phi thường, chẳng sợ khổ đau, giết hại, nhưng hiên ngang, anh dũng làm chứng cho Chúa.
Chỉ cần nghĩ về khổ hình mà các ngài phải chịu cũng lạnh toát người, buốt tới tận xương tủy. Có vị bị lý hình dùng búa đập vỡ sọ, đóng đinh trên đỉnh đầu, lột da, cắt từng miếng thịt lóc tới xương, nung sắt đỏ rồi đóng xuyên qua tai, thắt cổ, voi giày, ngựa xé, bỏ vô vạc dầu sôi, chém đầu…. nhưng các ngài vẫn không chối chối Chúa.
Vậy mà sống trong thời bình an hôm nay, đôi khi ta không dám làm chứng cho Chúa. Ngại làm dấu Thánh Giá nơi công cộng, không dám khai mình là công giáo, sống gian dối, bê tha, vợ chồng ngại hy sinh nên dễ bỏ nhau…Không biết trân trọng hồng ân đức tin, khi cho rằng “đạo nào cũng tốt” dễ dãi trong việc kết hôn“đạo ai nấy giữ”. Lẽ dĩ nhiên, Giáo Hội cho phép, nhưng đó chỉ là “chuyện chẳng đặng đừng ….nhiều lắm.
Xin các thánh Tử Đạo Việt Nam giúp con can đảm làm chứng cho Chúa mỗi ngày. Amen
Nhận xét góp ý