VÀO – RA
Vào đời chỉ có một mình
Ra đi cũng vẫn độc hành mà thôi
Dẫu rằng lúc khóc, lúc cười
Ở giữa cuộc đời vẫn một mình ta
Đừng than thở, chớ oán chi
Bình tâm chấp nhận, chẳng gì phân vân
Dẫu Thu – Hạ hoặc Đông – Xuân
Bốn mùa xoay chuyển, vui – buồn tại ta
Hồng ân Chúa vẫn bao la
Không thừa, không thiếu, luôn vừa đủ thôi
Tay không hành lý vào đời
Ra đi tay trắng, không lời trối trăn
Chỉ còn lại khoảng ăn năn
Cầu xin Thiên Chúa nhân hiền thứ tha
Vào đời ngày ấy đã xa
Trăm năm còn một bước ra khỏi đời
Vững trông cậy đã tin rồi
Còn hoài tình mến Chúa Trời xót thương
TRẦM THIÊN THU
Chiều 13-2-2019
Nhận xét góp ý