AI LÀ ANH EM TÔI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên. Lc 10, 25-37
Thật hơi một chút ngớ ngẩn cho câu hỏi này của nhà thông luật. Bởi vì là nhà thông luật, dựa vào mạc khải của Kinh Thánh, chắc chắn ông phải biết ai là anh em của ông. Cũng có thể theo ông, những người anh em của ông phải là những người cùng đẳng cấp, tốt lành, chứ sao có thể là những người tội lỗi, ốm đau bệnh tật nghèo khó kia. Nhưng Chúa đã mở ra cho ông một chân trời mới, ánh sáng mới, anh em của ông không chỉ giới hạn trong những người công chính, nhưng bao hàm cả những kẻ bé mọn, những người tội lỗi, khổ đau đói nghèo.
Ai là người anh em của ta. Là tất cả những người đang sống quanh ta. Họ là vợ, chồng, con cái, ông bà, cha mẹ, hàng xóm lối ngõ, mọi người mà ta gặp gỡ, cả những người làm tổn thương đến ta, những người mà ta ghét cay ghét đắng, dù muốn, dù không, tất cả họ là anh chị em, cùng một Cha trên trời. Chúa mời gọi ta hãy lấy lòng nhân ái, xót thương mà giúp đỡ lẫn nhau.
Xin ta có một trái tim của người Samaria nhân hậu, mở lòng giúp đỡ mọi người đang gặp khó khăn, gian khổ, bất chấp họ là ai, trong hoàn cảnh nào. Amen.
Nhận xét góp ý