Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Một 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 12   Tháng 2 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI

Lm.Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh. Lc 4, 14 – 22a Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội không phải để làm chính trị, nhưng là tiếp nối sứ vụ đem Tin mừng của Ngài đến với muôn dân, nhất là những đói khổ, nghèo nàn. Sẽ không còn là Giáo Hội [...]

XỨC DẦU

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghi Người đời vẫn thường nói, “ăn cơm nhà Chúa phải múa tối ngày”. Phải “múa tối ngày”, vì thuộc về Chúa, “chỉ làm công việc của nhà Chúa”. Sở dĩ thuộc về Chúa, bởi ta đã được “xức dầu” để thi hành sứ vụ “tiên tri, ngôn sứ, và vương [...]

ĐÓN NHẬN ĐẤNG BAN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

PM. Cao Huy Hoàng 09/01 THỨ NĂM TRONG TUẦN HIỂN LINH 1Ga 4,19–5,4 ; Lc 4,14-22a “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này” Chỉ có đấng được tràn đầy Chúa Thánh Thần, đấng được Chúa Cha xức dầu và sai đến, đấng ấy mới đích thực là đấng thực hiện lời hứa cứu [...]

TỰ BIẾT

Tự thân chẳng có cái gì Tất cả đều là ơn Chúa mà thôi Hồng ân chan chứa ban hoài Hồng ân nối tiếp tháng ngày hồng ân Nhận nhiều, nợ cũng tăng lên Phải lo đền đáp nhiều hơn mỗi ngày Trước tiên dẹp “cái tôi” ngay

SÓNG BÌNH AN

[Niệm ý Mc 6:45-52 ≈ Mt 14:22-33; Ga 6:16-21] Chúa là hạnh phúc, bình an Thuyền không có Chúa thì thuyền nghiêng chao Sóng cồn nguy hiểm ập vào Như loài ma quỷ sớm chiều bủa vây Giữa đêm tối, thuyền quay quay Như vào sào huyệt của loài qủy ma Nếu không có Chúa [...]

CHUỘT HÔI

Chuột hay Tý cũng đều “khùng” Tuy tên gọi khác nhưng chung gian tà Chuột đồng, chuột nhắt, chuột chù,… Chuột gì thì cũng vẫn là chuột thôi Dù đen hay trắng cũng hôi Cắn ngang, nhấm dọc, phá đời tan hoang Trộm nhà rồi lại cướp làng

TÌNH ĐIÊN

[Niệm ý 1 Ga 4:11-18] Tình yêu cũng đa dạng Chứ chẳng có giống nhau Dạng giả và dạng thật Nông cạn hoặc thâm sâu Tình giả ưa hình thức Môi mỏng nói ngọt ngào Tai nghe rất vui thích