TÌNH ĐIÊN
[Niệm ý 1 Ga 4:11-18]
Tình yêu cũng đa dạng
Chứ chẳng có giống nhau
Dạng giả và dạng thật
Nông cạn hoặc thâm sâu
Tình giả ưa hình thức
Môi mỏng nói ngọt ngào
Tai nghe rất vui thích
Tình hết khi khổ đau
Tình thật không sợ hãi
Can trường dẫu gian nan
Đó là tình hoàn hảo
Tình thật là tình điên
Tình yêu là Thiên Chúa
Dấn thân và quên mình
Tình điên không biết sợ
Mạnh dạn và hy sinh
TRẦM THIÊN THU
Sáng 8-1-2020
XUÂN LÌ TẾT XÌ
Lì xì là cái chi chi?
Người ta LÌ quá, phải XÌ cho xong!
Chẳng hên dù đốt phong long
Hên đâu chẳng thấy, chỉ lòng vòng xui
Lì xì cứ ngỡ nợ đòi
Chưa vui đã thấy ngậm ngùi ủ ê
Khen to, chê nhỏ phong bì
Tưởng hên màu đỏ, ai ngờ xui đen
Xuân lì xì Tết mà phiền
Chữ Tình chẳng đựng, chứa toàn chữ Khinh
Xuân tan tành, Tết tanh bành
Lì xì là nợ để dành cuối năm
Tống xui đi để đón hên
Bỗng dưng Chuột cắn rách luôn bao bì
Than ôi, cái thói lì xì
Cười thì cười chứ có gì vui đâu
Xuân sang như cuộc bể dâu
Tết đưa Tết đón, gieo neo lì xì
Nhìn nhau ai cũng cười khì
Ngày tư ngày Tết, cười trừ cũng xong
TRẦM THIÊN THU
Xuân Canh Tý – 2020
Nhận xét góp ý