Đọc cho… VÙI (có dấu huyền) Đã qua hơn bốn mươi năm Ngỡ chiêm bao giữa phân vân giấc đời Thêm gì: Vui vẻ, buồn lơi Tốt lành ngày tháng hay đời điêu ngoa? Mong chờ công lý cõi xa Niềm thương, nỗi nhớ, còn gì giờ đây? Thời gian– khoảng ngắn hay dài
|
||||
Đọc cho… VÙI (có dấu huyền) Đã qua hơn bốn mươi năm Ngỡ chiêm bao giữa phân vân giấc đời Thêm gì: Vui vẻ, buồn lơi Tốt lành ngày tháng hay đời điêu ngoa? Mong chờ công lý cõi xa Niềm thương, nỗi nhớ, còn gì giờ đây? Thời gian– khoảng ngắn hay dài Tháng Tư nhớ kỷ niệm xưa Viễn Đông hòn ngọc bây giờ còn đâu! Việt Nam sao lắm thương đau Chiến tranh nội – ngoại, khi nào mới qua? Lạy Thiên Chúa, Đấng quyền uy Xin thương cứu thoát hiểm nguy vô thần SOS + Ca khúc SAIGON KỶ NIỆM (Anh Bằng): https://www.youtube.com/watch?v=ehpiTE8MnNE Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần II Phục Sinh. Ga 3, 7b – 15 Là bậc thầy khôn ngoan, nhưng Nicôđêmô không thể hiểu được điều Chúa Giêsu mạc khải. Có lẽ ông thiếu một chút khiêm tốn. Chính điều đó đã làm che mắt tâm hồn ông. Ông quên rằng những điều [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần II Phục Sinh. Ga 3, 7b – 15 Chúa Giêsu nhắc cho Nicôđêmo và mỗi người tín hữu hôm nay phải “tái sinh bởi trời”, nghĩa là phải bỏ đi lối sống cũ, để sống theo Thánh Thần hướng dẫn. Ích kỷ, giận hờn, ghen tuông, đố [...] Ngày xưa đâu có cảnh này Thế nhưng chẳng lạ ngày nay đâu mà Một mình ta với chính ta Khóc – cười lẫn lộn, sớm – khuya một mình Những gì luôn ở xung quanh Không cần biết đến, một mình ta thôi Bận “leo sóng” với trò chơi “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Mt 12:24) Đời lao động lắm gian nan Nhưng là chân chính vô vàn, người ơi! Gắng công từng phút cuộc đời Chắt chiu từng hạt [...] Truyền Tin – ân khúc nhiệm mầu Truyền thông Thiên quốc ngọt ngào Tin Vui Nữ Tỳ dẫu hèn mọn thôi Chúa Trời nâng phận tôi đòi lên cao Phàm nhân có đáng chi đâu Thế mà thành Mẹ Con Yêu Chúa Trời Khiêm nhu, thánh đức, vâng lời TRẦM THIÊN THU (Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm B) Mục Sở Thị nghĩa là “nhìn tận mắt”, đó là cách nói rút gọn của câu “thực mục sở thị”. Từ điển Hán Nôm giải thích: MỤC là con mắt; SỞ là rõ ràng, minh bạch; THỊ là thân cận, gần gũi. Người ta cũng [...] PM. Cao Huy Hoàng 09/4/2018 THỨ HAI. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng Lc 1, 26-38 “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai” (Lc 1, 31) Thiên Chúa là Đấng Uy Quyền. Uy quyền của Ngài là để thực hiện mọi việc Khôn ngoan, Tốt Lành, Thánh Thiện như bản tính hằng hữu [...] PM. Cao Huy Hoàng 09/4/2018 THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH Ga 3, 1-8 “Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. (Ga 3, 3) Mỗi Ki-tô hữu công giáo đều đã được sinh lại bởi Nước và Thánh Thần qua Bí Tích Rửa Tội. Việc tái sinh này là [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần II Phục Sinh Lễ Truyền. Lc 1,26-38 Ở cái tuổi gần đất xa trời, tuần nào ông cụ cũng chống gậy, bắt xe bus lên thăm đứa con đang ở tù. Mỗi lần lên cơn nghiền, nó đánh, nó đập cụ như một con thú, rồi “ra [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần II Phục Sinh LỄ TRUYỀN TIN. Lc 1,26-38 Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người, Nhập Thể trong cung lòng Đức trinh nữ Maria, ở cùng chúng ta, và để cứu độ chúng ta. Cùng với [...] “Quá khứ hãy trao cho Lòng Thương Xót của Chúa, hiện tại thuộc về lòng trung thành của chúng ta, còn tương lai phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa” (Thánh Phanxicô Salê) “Nếu nhìn thấy các cửa hỏa ngục mở toang và con đang đứng bên mép vực sâu thì con vẫn [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý