BÁNH TÌNH YÊU
Chính Tôi là Bánh Bởi Trời
Ai ăn sẽ sống muôn đời trường sinh
Bánh là Lương Thực Thần Linh
Cho người tháp nhập Thân Mình cùng Tôi
Tình Yêu có tự muôn đời
Khát khao chia sẻ phận người tha hương
Hóa thân nhục thể khiêm nhường
Gieo Lời Sự Sống trên đường trần gian
Tình yêu thôi thúc trao ban
Hóa thân Tấm Bánh Lương Thần trường sinh
Ai người ăn bánh ngọt tình
Khôn ngoan chiếm hữu phúc vinh hiệp hòa
Tình yêu độ lượng thứ tha
Đem tôi vào cuộc thăng hoa với Người
Cùng chung hạnh phúc rạng ngời
Tôi, Người thông hiệp vời vời trong Cha
Tình yêu không sợ chia xa
Giữ tôi êm ấm trong nhà Chúa tôi
Còn chi hạnh phúc giữa đời
Như đồng xanh có tay Người dắt đi
Còn thiếu chi? Tôi sợ chi!
Trong bàn tay Chúa phù trì đỡ nâng
Hồn tôi là cõi thiên đàng
Dẫu là dương thế vô vàn hiểm nguy
Tạ ơn Lương Thực huyền vi
Yêu thương đã đến độ trì đời tôi
Là Thịt, là Máu cao vời
Ẩn thân Hình Bánh cho người phúc ân
Khôn ngoan tình níu lại gần
Tôi thành một xác một thân với Người
Giao duyên cuộc sống đời đời
Tôi ôm bảo chứng Nước trời mai sau
17-8-2012
Mic. Cao Danh Viện
Nhận xét góp ý