MẸ MÃI BÊN CON
Mẹ như đoá sen mãi cho con hương thơm ngọt ngào
Mẹ như cánh cò ru con vào giấc ngủ tuổi thơ
Mẹ như gió mát cho con vui nâng cánh diều bay
Mẹ ơi có hay, đối với con mẹ là hạnh phúc!
Rồi con lớn lên, bước đam mê như con ngựa hồng
Ngược xuôi núi rừng, qua nương đồng, giấc mộng cỏ hoa
Giọt sương lóng lánh, cho con đây quên mất mẹ yêu
Một hôm ngã đau, mang vết thương con quay về nhà.
Ầu ơ … Trong tim con nghe tiếng mẹ ru
Thơm hương sen, êm cánh cò bay
Xoa dịu con niềm đau năm tháng!
Mẹ ơi! Xưa trăng thu nay khuyết vì con
Bao xuân xanh nay đã già nua
Luôn hy sinh cho con thành người!
Giờ con lớn khôn, có con thơ, nhưng không còn mẹ
Mà khi nhớ mẹ, con nghe lòng sống lại tuổi thơ
Mẹ như sống mãi, cho tim con rung khúc nhạc mơ
Mẹ bao dấu yêu, luôn bước đi bên con trọn đời!
2011
Nguyễn Phước Hưng
con ngựa hồng ngược xuôi vấp ngã là con mẹ ơi ! hạnh phúc thay đời con có mẹ, mẹ đã nâng con vững bước đường đời. dẫu mai này dù một lần vấp ngã con sẽ vươn lên vì con biết mẹ mãi bên con !!!