MÔI MIỆNG
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 7:1-13 ≈ Mt 15:1-9]
Môi cong uốn miệng tròn, mồm méo
Lưỡi không xương lắt léo, chua ngoa
Đồ ăn có ngọt, có chua
Có cay, có đắng cho vừa miệng ăn
Có dơ bẩn mới cần phải rửa
Lo hình thức là giả hình thôi
Tôn thờ bằng miệng, bằng môi
Tấm lòng rỗng tuếch, lôi thôi lắm điều
Lề luật luôn có nhiều điều khoản
Chớ nệ luật mà cản người ta
Cứ lo rửa sạch đồ dơ
Còn lòng ô uế chẳng lo rửa liền
Kẻ giả hình gây phiền nhiều thứ
Giữ truyền thống, lời Chúa bỏ quên
Lắm lời, nhiều chuyện huyên thuyên
Mưu mô hại cả anh em của mình
Kẻ giả hình chẳng tình chẳng nghĩa
Chuyên lọc lừa chẳng có trừ ai
Chỉ lo bắt bẻ, hại người
Bẩn mình không rửa, cứ chòi tha nhân
Nhận xét góp ý