NẮNG CAN-VÊ
Can-vê nắng tựa lửa thiêu
Mà sao chẳng đốt cháy đau khổ đời?
Biết bao tội lỗi loài người
Khiến Con Thiên Chúa tơi bời tang thương
Kẻ thì bất chính, vô lương
Tham lam, nham hiểm, bán luôn Thầy mình
Kẻ thì miệng nói hy sinh
Nhưng rồi vội chối, sợ mình liên quan
Kẻ thì bỏ chạy xa liền
Tuột cả áo quần mà vẫn chạy đi
Kẻ thì hèn nhát làm ngơ
Rửa tay chứng tỏ rằng ta tốt lành
Kẻ thì vừa mới tôn vinh
Vội vàng lật mặt, đứng nhìn trách chê
Kẻ thì thách thức, khinh khi
Liếc ngang, chửi thẳng, chẳng trừ một ai
Tội to – nhỏ, tội ngắn – dài
Biết bao kiểu tội loài người xưa nay
Vì lòng thương xót tràn đầy
Chúa bằng lòng chịu đắng cay một mình
Loài người chẳng khác yêu tinh
Xin tha thứ tội chúng sinh mọi thời!
TRẦM THIÊN THU
Lễ Lá – 2021
Nhận xét góp ý