XƯƠNG ĐỜI
Xương rồng mà chẳng là rồng
Chỉ là thực vật dáng xương, không cành
Xương rồng gai góc đầy mình
Nhưng luôn nở những đóa tình đẹp tươi
Xương rồng không nói nhưng cười
Những đóa rạng ngời thắm sắc nét hoa
Xương đời có nhỏ, có to
Có vui sướng, có sầu lo quanh đời
Xương rồng – bài học làm người
Dẫu đau khổ vẫn mỉm cười thứ tha
Theo Thầy Chí Thánh Giê-su
Thập hình phải vác bốn mùa, quanh năm [*]
Đắn đo, suy tưởng, trở trăn
Cuối năm suy nghĩ liên quan cuối đời
Xương to, xương nhỏ biết rồi
Xương dài, xương ngắn, xếp đời tín nhân
Không ngừng cố gắng vươn lên
Dài vươn tới Chúa, ngắn vươn tới người
Hai xương, hai nhánh cuộc đời
Ghép thành thập giá nối vui với buồn
Giữa đời sỏi đá khô cằn
Cây xương rồng vẫn dành phần nở hoa
TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 16:24 – “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
✠ ✠ ✠ ✠ ✠
Nhận xét góp ý