TĨNH LẶNG
“Hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6:31)
Cuộc sống luôn tất bật
Chuyện cơm, áo, gạo, tiền
Chạy xuôi rồi chạy ngược
Đêm nằm vẫn chưa yên
Đời ồn ào, náo nhiệt
Khiến mỏi mệt tâm can
Cần biết buông bỏ hết
Vào cõi lặng tâm hồn
Để lắng nghe tiếng Chúa
Ân cần gọi thì thầm
Hóa thân thành con trẻ
Vâng lời Chúa bảo ban
Chúa xót thương an ủi
Đỡ gánh nặng cuộc đời
Tình yêu sẽ biến đổi
Nỗi buồn hóa niềm vui
Khi Chúa chịu đau khổ
Ngài chẳng lời phân bua
Bị treo trên Thập Giá
Ngài sẵn sàng thứ tha
TRẦM THIÊN THU
Đêm 15-8-2019
✠ ✠ ✠
Nhận xét góp ý