HỌ HẾT RƯỢU RỒI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh. Ga 2,1-12
Vợ bảo “sao ngày mới yêu, mới cưới, đi đâu anh cũng chở tôi. Vậy mà giờ đi đâu anh cũng không chở tôi đi, chê tôi béo, tôi nặng, bảo tự lấy xe mà đi. Hồi đó không than mệt, vậy sao giờ hơi một xíu là than mệt ?”. Rất nhiều gia đình đang sống trong tình trạng nặng nề như thế. Nguyên nhân, bởi vì “họ hết rượu rồi”, hết lửa tình yêu, tệ hại hơn nữa chẳng còn ngọn lửa tình yêu Chúa.
Muốn có hạnh phúc dài lâu, các gia đình cần làm mới lại tình yêu mỗi ngày. Phải khởi đi từ tình yêu Chúa, yêu Chúa chắc chắn sẽ yêu người. Bởi vì ta chưa yêu Chúa thật sự, nên không đón nhận những khuyết điểm của nhau, không nhận ra tha nhân chính là quà tặng mà Chúa ân ban, đồng thời chính bản thân mình cũng cần phải trở nên quà tặng tình yêu cho người khác.
Xin cho ta đừng bao giờ để hết rượu tình yêu trong cuộc đời, luôn biết kín múc rượu tình yêu Chúa qua Thánh Lễ, cùng nhau cầu nguyện trong giờ kinh tối gia đình, dành cho nhau những giây phút riêng tâm tình, để mỗi ngày trở nên khí cụ tình yêu của Chúa cho muôn người. Amen.
Nhận xét góp ý