PHÚT CÒN
GÃ TUẦN PHIÊN
Con không là kẻ vô tình
Nhưng chỉ biết mình yêu chính mình thôi
Nhân gian sống chết mặc người
Miễn là con được thảnh thơi an bình
Con không là kẻ vô tình
Chỉ là tàng hình trong vỏ ốc côi
Bồng bềnh sóng gió nổi trôi
Mình con yên ả mặc đời điêu linh
Con không là kẻ vô tình
Chỉ muốn một mình sống với mình thôi
Trái tim đã đóng băng rồi
Nguội ngơ mạch máu giữa vời phù sinh
……
Nay con lạy Chúa thương tình
Chẳng hề mắc cỡ tội mình dửng dưng
Bao ngày tránh trút, bít bưng
Giờ tàn, lạy Chúa xin đừng xa con
Chúa ơi, chỉ một phút còn
Mới nghe hối hả trong lòng chữ yêu
Một liều năm bảy cũng liều
Liều thương tha thứ con nhiều Chúa ôi!
Nay con hiểu được con rồi
Vô tình, vô cảm, một đời vô tâm
Gã Tuần Phiên, 14-5-2015
Nhận xét góp ý