NƠI VŨNG SẦU
HỒ GIANG A
Chúa về cao thẳm tầng xanh
Con còn hụp lặn chòng chành vực sâu
Cố nhoi lên khỏi vũng sầu
Phù vân ngập ngụa một màu phù vân
Chúa ơi tàn cuộc phàm trần
Con quên mặc áo tình nhân điên rồ
Tham, si chốn bụi giang hồ
Tưởng diêm dúa, hóa lõa lồ nhớp nhơ
Tình người, nguội ngắt nguội ngơ
Lời yêu ngoa ngoắc giả vờ dối gian
Vũng sầu là những tan hoang
Trống huơ trống hoác điêu tàn đời hoa
Chúa về trên cõi cao xa
Con còn vướng đọa ta bà ngu si
Một đời chưa dám chia ly
Năm cùng tháng tận hạn kỳ tới nơi
Làm sao bay thấu tận trời
Khi còn nặng mớ bụi đời trầm luân
Con xin ơn Chúa Thánh Thần
Giúp con can đảm thoát thân tội tình…
ả giang hồ, 14-5-2015
Nhận xét góp ý