Tình Nghĩa Thực
“Các con còn bé phải không
Thấy ông cười khóc mà không vui buồn?” (Bùi Giáng)
Từ khi biết có xác hồn
Buồn vui cũng biết dại khôn lẽ đời
Chỉ mong được dạ vui cười
Bầu da cần mới rượu mời mới thay
Người chê, người ghét không hay
Người khen, người phỉnh vỗ tay om xòm
Khen chê rồi cũng vào hòm
Thân này tro bụi béo còm giống nhau
Buồn vui nhân thế trước sau
Trần gian một thoáng sướng đau xá gì
Năm xưa Bùi Giáng chết đi
Ai cười, ai khóc được chi cõi trần
Dân Chài học tính bất cần
Chỉ nghe tình nghĩa nợ nần nhau thôi
Các con nhỏ, lớn lên rồi
Xin hồn nhiên để mặc tôi khóc cười.
Lm. Dân Chài
Nhận xét góp ý