SỐNG CÓ TÌNH CÓ NGHĨA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thư Ba, Sau Lễ Hiển Linh. Mc 6, 34 – 44
Gia đình nọ đang có đám tang, đứa con trai duy nhất bị tai giao thông. Mấy nhà bên cạnh nhậu nhẹt, mở nhạc ca hát mừng sinh nhật. Chuyện khác, vợ đang đau nặng nằm nhà thương, nhưng Hiếu vẫn vô tư đi chơi với công ty trong ngày lễ nghỉ.
Với đà phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá đề cao chủ nghĩa cá nhân “đèn nhà ai nấy sáng”, đang làm mất dần “tình làng nghĩa xóm”. Căn bệnh vô cảm, “Mackeno” (mặc kệ nó), khiến người ta không còn biết nhau, dửng dưng trước những đau khổ, vất vả, cảm giác cô đơn, buồn phiền của người khác.
Xin Chúa cho ta một trái tim của Chúa, để ta sống có tình, có nghĩa với Chúa và với tha nhân, như Ngài trong bài Tin mừng hôm nay “thấy dân chúng đông đảo, Ngài chạnh lòng xót thương, vì họ như đàn chiên không người chăm sóc”. Amen.
Nhận xét góp ý