CON CÓ TỘI GHÉT NGƯỜI
Con có tội ghét người ta quá đỗi
Ghét tông chi, ghét cả họ, cả hàng
Ghét đường đi, ghét cả xóm, cả làng
Ghét cả ai nhắc tới tên tới tuổi
Đâu chỉ ghét, con còn xua, còn đuổi
Khỏi lòng mình cả nỗi nhớ, niềm quên
Một chút gì là thoang thoáng, mông mênh
Cũng xóa sạch, sợ lòng mình nhơ uế
Con có tội ghét người ta đến thế
Ghét lâu năm không thể khác nữa rồi
Ghét lớn dần từ lúc mới tượng phôi
Giờ đông cứng thành niềm thù hóa đá
Lỗi tại con, lỗi tại con hư quá
Ghét tội người, chứ ghét cả người chi
Thoáng phù sinh, thù ghét để được gì
Người có tội còn đáng yêu hơn nữa
Xin cho con mặc trái tim của Chúa
Ghét tội mình, yêu chan chứa tội nhân
Chẳng đuổi xua, nhưng xích lại thật gần
Tình yêu ấy là thuốc thần cứu rỗi
Con có tội ghét người ta quá đỗi
Xin chừa thôi,
con ghét tội,
con yêu người…
ả giang hồ, 25-10-2014
Nhận xét góp ý