CÓ ĐIỀU KIỆN
TRẦM THIÊN THU
Bên Biển Hồ, Thầy trò ăn cá nướng
Sau khi chài được mẻ cá lạ lùng
Một bữa sáng thật là ngon quá chừng
Thầy và trò ngồi bên nhau thân thiết
Khi ăn xong, Chúa Giê-su hỏi thật:
“Này Si-môn, anh có mến yêu Thầy
Mến yêu hơn cả các anh em này?”
Yêu là điều kiện ắt có và đủ
Phê-rô đáp: “Thưa có, Thầy biết rõ
Thầy đã biết con luôn yêu mến Thầy”
Chúa bảo ông chăm sóc chiên của Ngài
Ngài hỏi ông ba lần y như thế
Cả ba lần Phê-rô xác nhận “có”
Vì mọi sự Chúa đã biết rõ ràng
Đời vô thường mà lại chẳng bất thường
Bởi vì không có gì ngoài ý Chúa
Nhưng Chúa bảo rõ ràng với Phê-rô
Rằng lúc trẻ, ông tự mình thắt lưng
Nhưng khi già, ông gặp cảnh bất thường
Bị người ta dẫn đến nơi chẳng muốn
Nói với ông nghiêm túc và thẳng thắn
Chỉ một câu ngắn gọn: “Hãy theo Thầy!”
Phê-rô buông tay lưới kể từ đây
Thôi chài cá nhưng chài cả nhân loại
Nhận xét góp ý