TRỤC XUẤT
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 1:29-39 ≈ Mt 8:14-17; Lc 4:38-44]
Chúa Giê-su, Đấng giàu lòng thương xót
Thấy người bệnh thì Ngài chữa lành ngay
Không phân biệt, dù cho đó là ai
Ai yếu đuối cũng cần được nâng đỡ
Mọi tật nguyền đều được Ngài cứu chữa
Dù là tật thân xác hoặc tinh thần
Dù là người xa lạ hoặc thân quen
Cả ma quỷ cũng bị Ngài trục xuất
Ngài là ai, lũ ma quỷ đều biết
Nhưng Ngài không cho phép chúng nói ra
Ngài cầu nguyện dù ngày hoặc đêm khuya
Vì đó là nguồn gia tăng sức mạnh
Chúa Giê-su là Ngôi Lời chí thánh
Ngài toàn năng, trục xuất mọi gian tà
Dù là người hay là loài quỷ ma
Lệnh Ngài truyền khiến muôn loài tuân phục
Nhận xét góp ý