TÂM TÌNH THỜI DỊCH
[Niệm ý Mt 26:39; Mt 26:42 ≈ Mc 14:36; Lc 22:42]
Nhớ xưa Chúa hấp hối
Thảm thiết nơi Vườn Dầu
Chén đắng mong qua khỏi
Nhưng chẳng chối từ đâu
Đau khổ ai cũng sợ
Chẳng muốn đời gian nan
Không ai muốn than thở
Chỉ mong được bình an
Mắc phải cơn đại dịch
Con người thấy hoang mang
Tái bùng phát nhiều đợt
Nguy hiểm ngày càng tăng
Dịch bệnh không ai muốn
Lây nhiễm chẳng ai mong
Mặc dù phải chấp nhận
Noi gương Chúa xin vâng
Nếu không có Thập Giá
Chẳng có Triều Thiên đâu [1]
Nếu không có Đau Khổ
Chẳng có Lợi Ích nào [2]
Cúm Tàu – Hồng Thủy mới
Chúa muốn rửa trần gian
Xin thành tâm sám hối
Cầu hồng phúc Chúa ban
TRẦM THIÊN THU
Sáng 05-09-2021
[1] No Cross, No Crown.
[2] No Pain, No Gain.
Nhận xét góp ý